"3 tháng chăm sóc vợ sau sinh, chồng em trở nên bề bộn với tóc tai rối bời và râu ria lởm chởm"
Em và chồng rất khác nhau. Em yêu văn thơ, mơ mộng, trong khi chồng em làm cơ khí, rất thực tế. Sau một tháng cưới, hai vợ chồng cãi nhau suýt ly hôn vì em muốn chồng lãng mạn, trong khi anh không bao giờ nói "anh yêu em" mà chỉ thể hiện qua hành động. Dù chồng em chăm sóc bằng cách giặt giũ, nấu ăn, em vẫn muốn nghe những lời ngọt ngào. Mỗi khi cãi nhau, chồng không biết nhịn, cứ phản ứng lại, khiến em cảm thấy tủi thân. Khi em định chia tay thì phát hiện có bầu, kế hoạch ấy phải dừng lại. Chồng em chăm sóc em rất chu đáo, pha sữa và xoa bóp chân cho em, nhưng anh vẫn không biết nhịn vợ. Dù bầu bì, em hay khó chịu hơn thì chồng cũng phản ứng lại.
Sau khi sinh, em nhận ra mình đã vội vàng và suýt nữa đánh mất những điều quý giá. Em nằm bệnh viện cả tuần mà không được làm gì, kể cả rửa mặt, vì chồng không cho đụng nước. Do sinh non 6 tuần và bị sót nhau thai, em phải nạo lại. Em vào phòng sinh lúc 5 giờ chiều, đến 7 giờ sáng hôm sau mới được đưa ra. Khi ra ngoài, em thấy chồng lo lắng hơn cả lúc ký đơn ly hôn. Hai ngày đầu, em nằm liệt giường, không thể tự làm gì, mọi sinh hoạt đều nhờ chồng. Mẹ em chỉ ở được một đêm, còn mẹ chồng bận công việc. Sau 3 ngày ở phòng hậu sinh, em chuyển sang phòng chờ bên khoa nhi, nơi con trai em nằm trong lồng kính thở ô xy.
Chuyển qua đây, em càng cảm nhận rõ tình yêu của chồng. Em nằm trong phòng đông người, không có nhà vệ sinh riêng, mỗi lần muốn đi lại phải ra ngoài, đi xa. Nhà vệ sinh thì bẩn và hôi. Em hay són tiểu và đi ít, nên mấy lần đầu, chồng giúp em dùng bô vì em chưa ngồi thẳng được. Sau khi nghe y tá nói nằm nhiều không tốt, anh bắt em phải đi. Anh đã mua dụng cụ chà nhà vệ sinh, đeo khẩu trang và làm sạch sẽ, khiến mọi người ngạc nhiên. Sau đó, anh lại dìu em đi vệ sinh. Các bà đẻ khác khen chồng em và trách chồng họ không bằng anh. Em rất tự hào. Sáng sớm, chồng em mua nước nóng và cháo cho em. Tối, anh lại mang nước nóng vào vệ sinh cho vợ. Em nằm cả tuần không phải làm gì, kể cả lau mặt, vì chồng không cho đụng nước.
Khi có thời gian rảnh, anh thường xuống căn tin ngồi thư giãn. Có lần, vừa gọi cà phê xong, em gọi điện nhờ anh lên dìu đi tiểu, anh liền vội vã chạy lên mà chưa kịp uống. Sau vài ngày chăm sóc em sinh, anh trông gầy đi hẳn, tóc tai rối bù. Tuy vậy, anh luôn chiều chuộng em, đến mức các chị cùng phòng bảo em là công chúa. Quả thật, anh là người chăm sóc em tận tình nhất. Sinh con khiến em hiểu lòng chồng hơn, giờ con được 3 tháng, em không phải thức đêm cho con bú. Nghĩ lại, nếu ngày xưa ly hôn, có lẽ em không gặp được người tốt như anh. Thực sự, chỉ lúc sinh con hay khi ốm đau mới thấy rõ lòng tốt của chồng.


Source: https://afamily.vn/3-thang-cham-vo-de-chong-em-dau-bu-toc-roi-rau-ria-lom-chom-20161010114539355.chn